Còn Tằm Sẽ Nhớ Mùa Dâu

29/10/20061:19 SA(Xem: 1715)
Còn Tằm Sẽ Nhớ Mùa Dâu

Ừ thôi em sẽ đi đây
Ở chi để nhớ cả ngày lẫn đêm
Cát xưa in dấu chân mềm
Giờ đâu còn nữa mộng êm những chiều

Em đi lưu luyến sẽ nhiều
Vần thơ phím nhạc vọng điều thiết tha
Nhưng thề, chẳng nhớ … người ta
(Đã yêu , hay vẫn chỉ là người dưng?)

Trời ơi, sao nắng rưng rưng
Lá hoa đâu những thẹn thùng ban sơ?
Bây giờ lá cứ đong đưa
Lắc lư trơ trẽn như vừa…  phôi phai

Từ nay năm tháng sẽ dài
Vì không còn nữa những ngày bên nhau
Con tằm sẽ nhớ mùa dâu
Nhưng anh, em sẽ qua cầu… rồi quên.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn