Tôi Đi Tìm

01/11/20061:19 SA(Xem: 2192)
Tôi Đi Tìm
Nửa đời tôi còn đi tìm tôi
Tôi đâu ? Tôi chẳng thấy
Chỉ thấy một người
loay hoay mãi trong cuộc đời này
Chưa tìm ra hạnh phúc

Nửa đời tôi còn đi tìm tôi
Thấy ai ? Tôi như chưa thấy gì
Gia đình , mỗi người một nơi
Bạn bè, mỗi đứa mỗi ngã ...
Chỉ có tôi lạc lõng , chơi vơi

Nửa đời tôi còn đi tìm tôi
Có chi , những cay đắng cuộc đời
Những gót chân chai
Những cơn bão tố ..
Tôi ngã mình , hình hài điên dại

Nửa đời sau mong muốn gì nữa
Lạc an , bình thản tâm hồn
Có cần không ? Cuối cùng tôi vẫn
Một mảnh xương tàn nơi huyệt chôn


Vành Khuyên
1/25/05
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn