Thanh Trí - Tranh Sơn Dầu

31/10/20061:19 SA(Xem: 2927)
Thanh Trí - Tranh Sơn Dầu

(Thập niên 90)

ThanhTri-NuSinhAoTrang-oil
Nữ Nữ Sinh Áo Trắng-School girt in white áo dài


Nữ Sinh Áo Trắng

Một thời nữ sinh áo trắng bay
Sau giờ tan học họp đôi bầy
Theo chân cùng bạn hoà nhịp bước
Tiếng nói cười vui rộn trời mây

ThanhTri-DuaTrongGio-oil
Đùa Gió-Playing with the wind



Đùa Gió-Playing with the wind

Một trận cuồng phong thổi đến đùa
Bao cô con gái giật mình khua
Lẹ làng vờn lượng trong gió lộng
Óng ả tóc huyền gió lùa bay

 
ThanhTri-TamMua-oil
Tắm Mưa Rơi-Bathing in falling rain




Áo Trắng Trời Mưa

Mưa đổ ào ào gió vội trôi (3)
Một bầy tuổi mộng ướt loai ngoai
Thiên nhiên mấy đoá in pho tượng
Quần áo mong manh dính sát người
Ôm cặp che thân vẫn lộ thân
Hình hài ngà ngọc tuổi hoa xuân
Nữ sinh áo trắng đùa mưa  gió
Đẹp tựa thiên nga vũ kiếp trần

Mộng đời trắng trong nét tuyệt vời
Những lần đùa gió  tắm mưa rơi
Thơ ngây một thuở bâng khuâng nhớ
Một khoảnh  trời xanh đọng tiếng cười

thanhtri-SongRuCon-oil
Tiếng Sóng Ru Con – Sound of Waves for a Lullaby’



Tiếng Sóng Ru Con – Sound of Waves for a Lullaby’ Vòng tay me ngở  võng trời
Bước chân nhè nhẹ chơi vơi chim chuyền
Âm thanh sóng vỗ biển hiền
 Hoà cùng tiếng gió của miền thuỳ dương
 
 Ru con ru cả biển thương
Mẹ mơ thế giới bốn phương thái hoà
Bầy con chấp cánh bay xa
Không gian tứ hải đều là anh em
 
Ru con dỗ giấc êm đềm
Beân bờ Thanh Hải sóng đêm rì rào
Ru con lòng những ước ao

Gởi vào  sóng  vọng dạt dào nhâp nhô
Ơn đầy Trời Phật độ cho
Thuyền  con đỗ bến giấc mơ xứ người

 Nhưng lòng me nhớ biển  khơi
Nhớ từng tiếng sóng à ơi đêm trường
Con ơi, chớ quên  biển thương
Chuỗi ngày thơ ấu sóng thường ru con

thanhtri-AnMaycouple-oil
Người mù và tiếng đàn- màu sắc bóng tối


Copyright by Thanh Tri Nguyen Home page http://www.art2all.net/index.html

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn